Ngày ra tòa ly hôn, anh ta đưa 6 triệu đồng, còn tôi có một hành động khiến cả gia đình anh hoảng sợ.
Hiện nay, nhiều cô gái trẻ cho rằng không cần phải chịu đựng vất vả với đàn ông, vì những ai thực sự trưởng thành sẽ không để bạn khổ. Nhìn lại cuộc đời mình, tôi chỉ biết cười chua chát. Tôi đã đồng cam cộng khổ với chồng cũ nhưng cuối cùng chỉ nhận hai bàn tay trắng. Năm 23 tuổi, tôi gặp anh khi anh đang khởi nghiệp và tôi cần một chỗ thực tập. Tôi chấp nhận làm việc không lương để tích lũy kinh nghiệm. Dù biết rằng gắn bó với anh sẽ phải chịu khổ vì anh bận rộn và không có nhiều điều kiện, tình cảm của chúng tôi vẫn nảy nở.
Anh ấy đã bày tỏ khao khát gắn bó với tôi, cho rằng có tôi bên cạnh sẽ giúp anh vượt qua khó khăn. Sau một năm làm việc cùng nhau, tôi quyết định chuyển việc và anh hoàn toàn ủng hộ. Mặc dù tôi đã cống hiến rất nhiều, nhưng tôi cần tìm hướng đi phù hợp hơn. Chúng tôi vẫn duy trì mối quan hệ yêu đương, nhưng rồi công ty anh gặp biến cố tài chính. Tôi đã vay bố mẹ 300 triệu đồng để giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn. Sau khi tình hình ổn định, chúng tôi đã vượt qua giới hạn và tôi mang thai. Đám cưới diễn ra như một điều tất yếu, được cả hai gia đình ủng hộ, với hy vọng tôi và em bé sẽ là chỗ dựa vững chắc cho sự nghiệp của anh.
Thời gian mang thai của tôi là giai đoạn khó khăn nhất khi công ty của chồng cũ gặp trắc trở. Anh luôn buồn bã và có lúc muốn bỏ cuộc, nhưng tôi vẫn ở bên, chăm sóc cho anh và nghỉ việc để giúp đỡ. May mắn, sau thất bại, anh đã lấy lại phong độ và chúng tôi chào đón một bé gái. Tuy nhiên, hạnh phúc không kéo dài khi tôi phát hiện anh ngoại tình với một cô gái trẻ. Khi thấy họ bên nhau, tôi chỉ biết ôm con và khóc trong âm thầm. Cuối cùng, sự thật cũng được phơi bày.
Chúng tôi ly dị, tôi nuôi con vì không thể để con bên kẻ bội bạc. Ngày ra tòa, chỉ có mình tôi bên ngoại, còn bên nội có cả bố mẹ chồng cũ. Họ đến bằng chiếc xe mới mà chồng cũ chưa từng cho tôi và con ngồi. Khi ra cổng, chồng cũ đưa tôi 6 triệu đồng và hứa chu cấp từ tháng sau. Tôi từ chối và ném tiền vào mặt anh ta, không thèm đánh anh nữa vì không còn xứng. Tôi nhắn nhủ anh ta hãy sống tốt và rời đi. Về nhà, tôi khóc trong lòng mẹ và quyết tâm sống mạnh mẽ, như được tái sinh.


Source: https://afamily.vn/ngay-vo-chong-chinh-thuc-ra-toa-anh-ta-chia-ra-6-trieu-dong-con-toi-lam-mot-hanh-dong-khien-ca-gia-dinh-ben-ay-hoang-hon-20211226162449273.chn